Thơ
Tìm thấy 198 bài · Danh mục Thơ
Lời Tri Ân
Người thầy áo bạc sờn vai
Vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng
Tình thầy con mãi nặng mang
Dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim
Dù bao dâu bể nổi chìm
Kính Thầy
Hôm nay ngồi viết trang thư
Thành tâm con gửi tâm tư kính thầy
Con nay tóc đã bạc màu
Bụi phấn
Thầy con giờ đã già rồi
Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu
Phấn rơi bạc cả mái đầu
Đưa con qua những bể dâu cuộc đời
Em Mãi Khắc Ghi
Thời gian dù mãi dần trôi
Con thuyền tri thức suốt đời thầy mang
Lật từng cuốn vở sang trang
Đong đầy ký ức muôn vàn niềm yêu.
Chuyến Đò Tri Thức
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa mới đây
Pha sương mái tóc cô thầy
Bảng đen phấn trắng…còn đây căn phòng
Con đò neo đậu bến sông
Thầy và chuyến đò năm xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Em cưng của bé
Một bầy cún nhỏ
Nhúc nhích nhúc nhích
Mở mắt chưa lên
Bò lăn bò lết
Nơi em lớn lên
Thành phố của em
Tươi đẹp biết mấy
Có hàng cây xanh
Có vườn hoa đẹp
Bảo vệ môi trường
Rác ở xung quanh
Khu phố của em
Rác bốc mùi hôi
Làm em khó chịu
Cùng chơi bạn nhé
Bạn ơi! Bạn ơi!
Ta cùng chơi nhé
Sân trường sạch sẽ
Nắng vàng reo vui
Mèo Con Lười Học
Mèo con buồn bực
Mai phải đến trường
Bèn kiếm cớ luôn
Cái đuôi tôi ốm
Cừu mới be toáng
Tôi sẽ chữa lành
Nhưng muốn cho nhanh
Cắt đuôi khỏi hết
Cắt đuôi ấy chết
Tôi đi học đây
Quà Của Bố
Bố em là bộ đội
Ở tận vùng đảo xa
Chưa lần nào về phép
Mà luôn luôn có quà
Bố gửi nghìn cái nhớ
Gửi cả nghìn cái thương
Bố gửi nghìn lời chúc
Gửi cả nghìn cái hôn
Bố cho quà nhiều thế
Vì biết em rất ngoan