Thơ
Tìm thấy 198 bài · Danh mục Thơ
Cún con
Cún con xa mẹ
Đã hai ngày rồi
Về nhà với bé
Cứ khóc liên hồi
Đêm thì không ngủ
Miệng gọi: – Mẹ ơi!
Rồi kêu ăng ẳng
Nước mắt tuôn rơi
Bé thương Cún lắm
Bế Cún vào phòng
Lấy tấm áo cũ
Lót cho Cún nằm
Bé nựng khe khẽ
– Cún ngủ
Thơ về loài vật
Hay nói ầm ĩ
Là con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
Là con chó vện.
Hay giăng dây điện
Là con nhện con
Ăn no quay tròn
Là cối xay lúa
Mồm thở ra gió
Là cái quạt bờm
Không ăn cỏ non
Là con trâu sắt.
Mẹ ơi Cô dạy
Mẹ! Mẹ ơi Cô dạy
Phải giữ sạch đôi tay
Bàn tay mà dơ bẩn
Sách áo cũng bẩn ngay.
Mẹ! Mẹ ơi Cô dạy
Cãi nhau là không ngoan
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi!
Cái lưỡi
Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hằng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua nào ngọt
Những gì quá nóng
Bạn chớ ăn vội
Hãy chờ một tý
Không thì đau tôi.
Tia nắng
Tia nắng nhỏ
Lay hàng mi
Bé dậy đi
Tập thể dục
Tia nắng giục
Đàn gà con
Chạy lon ton
Theo chân mẹ
Tia nắng ghé
Bên nhành hoa
Hoa điệu đà
Rung rinh nắng...
Ru em
Ru em em ngủ ngoan nè!
Mẹ còn trên rẫy, chưa về với e.
Ru em em ngủ ngoan hiền
Mẹ còn cuốc cỏ bên triề ngô xanh.
Ru em em ngủ ngon lành
Mẹ còn tưới một luống hành nữa thôi
Ru em em ngủ à ơi!
Mẹ còn ghé
Kẹo ngọt
Kẹo ngọt ! Kẹo ngọt!
Ngậm hoài thích ghê
Nhưng bé hãy nhớ
Đánh răng kỹ nè!
Kẻo không răng sún
Xấu lắm bé ơi!
Đừng trách kẹo ngọt
Tại mình đó thôi!
Chú heo con
Ộp, ộp đằng sau nhà
Heo nhỏ mẹ mới mua
Đôi mắt ưa nhắm híp
Cái mõm dài khó ưa!
Làm nũng như con nít
Nhưng được nết phàm ăn
Cái đuôi dài xoăn tít
Hay quẫy lại lăng xăng.
Heo con thích tắm nắng
Ước mơ của bé
Đêm trăng sáng quá
Nhìn lên trời cao
Bé thầm ước ao
Bay vào vũ trụ.
Làm cả bể bơi
Trên này thích quá
Rủ bạn lên thôi
Giá như các bạn
Ở khắp mọi nơi
Được vui cùng bé
Giữa bầu trời sao.
Đàn kiến nó đi
Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sánh bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.
Con cua mà có hai càng
Con cua mà có hai càng
Đầu, tai không có, bò ngang cả đời.
Con cá mà có cái đuôi
Hai vây ve vẩy, nó bơi rất tài.
Con rùa mà có cái mai
Cái cổ thụt ngắn, thụt dài vào ra.
Con voi mà có hai ngà
Cái vòi no
Đi chơi phố
Vịt cùng gà
Đi chơi phố
Gặp đèn đỏ
Dừng lại thôi
Không qua vội
Đèn vàng nổi
Tiếp đèn xanh
Nào nhanh chân
Qua đường nhé!
Ồ vui quá
Sáng hôm nay
Bao điều hay
Nghe đến thích!!