Truyện chú mèo con
20/10/2019Thành phố về đêm
Đêm vềÁnh đèn đường lung linh trong bóng tối
Dòng người vẫn tấp nập khắp lối
Vội vã chạy ngược xuôi
Bác Trăng vàng nhìn xuống, cười
Lượt xem: 356 Nguồn: Sáng tác
Đêm về
Ánh đèn đường lung linh trong bóng tối
Dòng người vẫn tấp nập khắp lối
Vội vã chạy ngược xuôi
Bác Trăng vàng nhìn xuống, cười
" Tươi như vậy, mới gọi là Thành phố!"
Khắp ngả
Đã vắng những tiền rao
Tiếng rao của những cô bán bánh
Tiếng rao của những bác bán bún riêu
Trong gió lạnh hiu hiu, buốt giá
Và còn những người lầm lũi mưu sinh...
💬 Bình luận (0)